Biển Hờn

Tác giả: Thiết Dương

BIỂN HỜN
(Xướng)

Biển hờn dỗi sóng lan
Thùy dương tràn ngập gió
Sắc mây chiều vàng võ
Nhuộm màu nhớ hắt hiu

Sóng theo sóng dập dìu
Mơn man bờ cát trắng
Thuyền tình hoài xa vắng
Bến thầm lặng nhớ nhung

Lời ước hẹn thủy chung
Có tan cùng sóng nhỏ
Thuyền vui duyên đâu đó
Chẳng quay về bến xưa

Biển bây giờ gió mưa
Trên phiến đời băng giá
Chiều nay nhung nhớ quá
Dòng mộng nào phôi pha

Tần ngần lối thu qua
Nghe nồng hương hoa sứ
Thương linh hồn lữ thứ
Lạc giữa bến hoang mang

Vẫn mơ chốn thiên đàng
Có hương hoa thơm ngát
Có tình yêu dào dạt
Chẳng bao giờ chia ly.

Thiet Duong _13/7/2014
Chưa phân loại
Uncategorized