Biển Gọi Tên Nhau

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN GỌI TÊN NHAU
Biển gọi tên nhau ru mềm nỗi nhớ
Từng đường gân mạch sống vỗ vào tim
Em vẫn thế của một thời kín hở
Ta mây lang thang mỏi gối đi tìm

Biển gọi tên nhau muôn vàn xao xuyến
Một cõi mênh mông đâu có bến bờ
Giai điệu du dương nhịp nhàng uyển chuyển
Mộng nguyên trinh e ấp chuỗi ngày thơ

Biển gọi tên nhau tình còn vay mượn
Những cuộc tình đội nón đã ra đi
Bóng Hải Âu về đâu không định hướng?
Nghìn năm sau ai tắm mát xuân thì?

Biển gọi tên nhau nôn nao lồng ngực
Ngày ấy đan tay giẫm nát dòng thơ
Đứng hôn lâu vầng trăng non ghen tức
Nhẩm tính thời gian chín rụng tình cờ

Biển gọi tên nhau bốn mùa lắng đọng
Thương cát vàng vẫn in bóng lẻ loi
Tình thay áo mới ôm chân biển động
Ai còn nhớ ai gặm trái thiệt thòi?

Biển gọi tên nhau xô mùa hoang vắng
Những khúc quanh co o ép khe lòng
Kẻ lên non cao , dốc dài gánh nắng
Người về biển sâu biết có mặn nồng?
Ngày 16/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized