Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Giăng Tay Gọi Mưa Về !

Tác giả: Tlan

khi biển hân hoang đón trăng rằm
hỏi lòng đá tản có bâng khuâng
có nghe , vươn vấn gì ? xao xuyến
khi ngọn gió lùa , Đất Phương Nam !

September 25, 2017 , Monday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Một Nửa Hồn Thu
  • Hành Lang Buồn
  • Bạn Thân
  • Tình Mộng Mơ
  • Chữ Tình Là Hơn
  • Niềm Riêng Của Ngựa
  • Em Có Phải Là Vần Thơ Viễn Tưởng
  • Oà Các Em
  • Em Hãy Là
  • Giọt Lệ Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
©2026 - CungThuGian.com