Biển, Em, Và Anh

Tác giả: Quang Nguyễn

Biển ru em
từng tiếng sóng nghìn trùng
Xa vọng về
Giấc mơ ngày xuân ấm
Có bướm trắng
nhởn nhờ cánh hoa thắm
Ướt mùa xuân, ngất ngây vị tình chung
Em ngủ say
thả hồn xa vạn lý
Tựa ngực anh
nghe nhịp tim thủ thỉ
Như tiếng sóng hòa âm với thiên nhiên
Như tình yêu bất tận đến triền miên
Trong giấc mơ
gặp anh chiều biển vắng
Mà tình yêu lên tiếng
hai hồn vẫn lặng
Biển hôn lên tóc em
mang nỗi nhớ về trùng dương
Anh ghen với biển giữa canh trường
Biển là của thiên nhiên
em là của anh mãi mãi
Và tình yêu ta luôn tồn tại
Em ngủ thật say
Để anh giam em, vào con tim này
Mặc cho biển, ngày đêm mãi quyến rủ.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized