Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bệnh Tật.

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Lắm bệnh thời nay thấy phải rầu.
Ai ai cũng mắc chứng đâu đâu.
Tiền thưa bệnh viện không ưa thích.
Thiếu bạc nhà nghèo hết cách cầu.
Bác sĩ khoa nào rồi cũng thế.
Lương y giỏi tật vẽ muôn mầu.
Người người bệnh bệnh sao không khổ .
Tật tật đau đau ấy mới sầu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tân Sửu 2021
  • Lời Chúc Ba Mẹ (Sinh Nhật Lần Thứ 5)
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 16 Ngmuyễn Nữ Inh Hiền)
  • Ai Làm Biển Đông Dậy Sống.
  • Mừng Bạn
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh
  • Happy Birthday 14-12
  • Thơ Chọn Nguyễn Hùng
  • Thâm Tình
Thơ tương tự
  • Bệnh (Trần Tế Xương)
  • Bềnh Bồng (Hồng Dương)
  • Bềnh Bồng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bềnh Bồng (Hồ Huỳnh Thùy Hương)
  • Bềnh Bồng... (Tất Tử Lợi)
  • Bệnh Cảm =flu (Donna Mai Hồng Thu)
  • Bệnh Cao Ngạo (HOANGHAI)
  • Bệnh Cùi _ Làng Phong (Lê Sáng)
  • Bệnh Ế (Sâm Nguyễn)
  • Bệnh Già (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Phút......
  • Tạ Ơn...
  • Chào Xuân.
  • Vạt Mưa
  • Chẳng Hiểu Vì Sao
  • Tìm Chữ
  • Chiều Thu Ấy
  • Miền Tây Quê Yêu !
  • Niềm Vui Của Em
  • Ước Gì Ta Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
©2026 - CungThuGian.com