Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bệnh

Tác giả: Trần Tế Xương

Thua bạc ra đi với mẹ nhà
Bệnh gì chẳng bệnh, bệnh tiêm la
Vui quá đến nỗi ra người dại
Lỡ bước cho nên nhắm mắt qua
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ tương tự
  • Bềnh Bồng (Hồng Dương)
  • Bềnh Bồng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bềnh Bồng (Hồ Huỳnh Thùy Hương)
  • Bềnh Bồng... (Tất Tử Lợi)
  • Bệnh Cảm =flu (Donna Mai Hồng Thu)
  • Bệnh Cao Ngạo (HOANGHAI)
  • Bệnh Cùi _ Làng Phong (Lê Sáng)
  • Bệnh Ế (Sâm Nguyễn)
  • Bệnh Già (Toàn Tâm Hòa)
  • Bệnh Hoang Tưởng (Huỳnh Lâm Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhặt Lá Phủ Đầy Mỗi Sát Na
  • Cháy Miền Hoang Dại
  • Thêm Một
  • Tự Hỏi 3
  • Phật Nói Hay Để Tâm Trí Này Tĩnh Lặng...
  • Xuỵt... Em Đừng Nói
  • Thương Dùm Mùa Phượng Cuối
  • Bóng Chiều
  • Vẫn Mê Yêu ...
  • Miễn Sao ... Mộng Chẳng Qua Cầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
©2026 - CungThuGian.com