Bệnh Cùi _ Làng Phong

Tác giả: Lê Sáng

BỆNH CÙI _ LÀNG PHONG
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ai ơi ngang qua xin dừng chân ghé lại
Mảnh đất núi rừng vọng mãi tiếng cồng chiêng
Nơi có tiếng sáo tiếng chim
Xen lẫn với tấm lòng người bản xứ.

Thăm người Gia Rai (iarai) như chim rừng cây cỏ
Mộc mạc đơn sơ sống dựa nương đồi
Những hạt lúa vàng thấm ướt giọt mồ hôi
Da cháy nắng ! Sạm đen màu khắc khổ.

Về ghé Gia Lai qua bản nghèo khốn khó
Thấy ai thăm bà con họ rất vui
Nơi đó còn mang cả căn bệnh phong cùi
Tay chân họ dường như không có ngón.

Nếu một lần qua xin một lần hãy đến
Trước Phật Quan Âm ! Chắp tay nguyện ta cầu
Trút bỏ lỗi lầm để cho họ bớt đau
Hãy xin cho họ một phép màu rực sáng.

Ta hãy cho đi ! Để nghiệp đời bớt nặng
Sẽ đươc ung dung nhận thanh thản tâm hồn
Thành phố núi rừng, thành phố của yêu thương
Ngang qua xin ghé đoạn đường làng Phong.

MC Quang Sáng
00h00 Ngày 08 _ 08 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized