Bên Thành Cổ

Tác giả: Thiên Lý

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

Đò trôi nhẹ trên dòng sông Thạch Hãn
Chiều nghiêng soi trầm mặc bóng Cổ Thành
Sương nặng nề rơi lớp lớp cỏ tranh
Gió từng đợt vi vu...mồ tập thể

Những bậc cấp ghi nỗi sầu thế hệ
Ngàn tấn bom cày xới khắp ruộng đồng
Niềm đau còn tê dại cả núi sông
Bờ vĩ tuyến tối sầm loang sắc máu

Ai có thấy chiến trường xưa in dấu
Khói đen ngòm nơi các lỗ châu mai
Cuộc giao tranh tám mươi mốt ngày dài
Thành Quảng Trị, trắng trời tang đưa đám

Nước ngưng chảy, sóng gào than ảm đạm
Khói đèn nhang, cay xé mắt người thân
Trong hư vô...tiếng chân bước âm thầm
Đất trăn trở...lời ru buồn của mẹ

Anh nằm xuống ngăn đôi bờ chia xẻ
Cầu Hiền Lương thôi hát khúc chia ly
Cho dòng sông con nước mãi xanh rì
Đường Nam Bắc, khách cười vui hớn hở

Bản hiệp ước Generver (Giơ ne vơ) xóa bỏ
Cờ tung bay phấp phới khắp ba miền
Bao gia đình vui hạnh phúc đoàn viên
Mưa biên giới không mang dòng lệ đổ

Ngàn năm đó...nghĩa trang không nấm mộ
Cột đèn cao soi kiếm những con người
Dưới chân thành nằm lại tuổi hai mươi
Sông Thạch Hãn muôn đời mang nước mắt

Thiên Lý
26/12/2020
Chưa phân loại
Uncategorized