Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Sông Giang Tiền

Tác giả: Tlan

lắng nghe tiếng gió vi vu
lòng nhớ thương phương trời miền Quê Ngoại
nhìn bờ sông nước lục bình
dòng sông lờ lửng Tiền Giang muôn đời
tương tư gió lộng bâng khuâng
thương về đất Ngoại sông dài biển xanh
Vĩnh Long, Chợ Lách , Gò Công.
Cần Thơ , Rạch Giá, Tháp Mười , Cà Mau .

July 20-2016

Wednesday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhớ Thương Thương
  • Gương Sáng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1225)
  • Đêm Ân Ái
  • Đẹp Mà
  • Nước Mắt Có Hồn
  • Bướm Trắng
  • Biển Chiều
  • Viếng Anh
  • Em Cứ Đi Dù Anh Đâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
©2026 - CungThuGian.com