Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Nhau

Tác giả: Kim Thư

Cảm ơn trời, xếp anh cạnh đời em
Sóng vai nhau, gánh vui buồn họa phúc
Em tươi tắn, tạm tin đời có Bụt
Anh rạng ngời, hạnh phúc... vì có em.

Thu Vàng 6.10.2014
.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Tư
  • Xuân (2015)
  • Trong Giấc Mơ Em...
  • Cuối Thu
  • Mưa Bên Cửa Sổ
  • Anh Về
  • Do Đâu??
  • Tội - Tù
  • Thu
  • Hẹn Hò
Thơ tương tự
  • Bên Nhau (Trần Bảo Kim Thư)
  • Bên Nhau (Sương Anh)
  • Bên Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Nhau (TTL)
  • Bên Nhau (MA THI)
  • Bên Nhau (Hồng Dương)
  • Bên Nhau Anh Nhé (Hồng Duyên)
  • Bên Nhau Khỏi Chờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Nhau Mãi Nhé (TamMuội)
  • Bên Nhau Nguyện Ước (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Buôn Ma Thuột
  • Giấc Mơ Đêm
  • Mát Lòng
  • Trong Đôi Mắt Anh, Em Là Tất Cả
  • Phai Phôi Tháng 3
  • Tháng Chạp & Anh
  • 58 - Thăm Quê Ngoại
  • Lề Mi Sáng
  • Thiên Đường Lại Mở
  • Nhớ Em Gió Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
©2025 - CungThuGian.com