Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Nhau

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Hẹn ước cùng em sẽ trở về
Dẫu rằng bão tố khắp trời quê
Năm dài tháng rộng thôi buồn nhớ
Biển lớn trời cao thỏa nguyện thề
Để mộng ngày xanh đừng vỡ lở
Cho tình lá thắm chảng sầu mê
Thuyền quyên lãng tử vui tao ngộ
Hạnh phúc nào hơn mãi cận kề

October 24, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Bên Nhau (Sương Anh)
  • Bên Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Nhau (TTL)
  • Bên Nhau (MA THI)
  • Bên Nhau (Kim Thư)
  • Bên Nhau (Hồng Dương)
  • Bên Nhau Anh Nhé (Hồng Duyên)
  • Bên Nhau Khỏi Chờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Nhau Mãi Nhé (TamMuội)
  • Bên Nhau Nguyện Ước (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Quyên Giục Buồn
  • * Thân Già Tự Thán *
  • Đêm Chơi Vơi Và Lời Bình
  • Mười Năm Ngày Giỗ Cha
  • Sầu Tận Tâm Can
  • Dòng Yêu Thương
  • “con Không Bỏ Phật” Do Bút Danh Vô
  • Lũ!
  • Một Lần Thôi
  • Trọn Lời Thệ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
©2026 - CungThuGian.com