Bên Nhau Khỏi Chờ

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Bốn mùa thu đã hẹn sang 
Lất phất hạt gió hạt sương canh dài
Một mình sầu vắng ai hay
Thở dài từng bước hao gầy canh đêm 
Bóng ai lòng nhớ chẳng quên
Thu sang sương đổ đảo điên nhớ người
Một ly trà nóng anh ngồi
Bôi bẩn trên giấy nghẹn lời trên thơ 
Ngồi ghi cho đến bao giờ
Đêm về lòng thấy lưa thưa mảnh tình
Bao giờ lòng được lặng im
Bao giờ bên cạnh vui đền cho nhau
Bao giờ dừng nét thơ sầu
Bao giờ mới được bên nhau khỏi chờ
    
          11.00 đêm 28.07.2018
       bao giờ mới dừng ghi dòng 
                thơ sầu đêm
Chưa phân loại
Uncategorized