** Bến Mộng Yêu Thương **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BẾN MỘNG YÊU THƯƠNG

Em cứ để tình thơ ươm mộng
Cho tâm yên bay bổng mây trời
Mặc dầu hiện tại tả tơi
Đắn đo suy nghĩ ngàn lời chẳng xong...
.
Tim nay đã phải lòng cứ bước
Dẫu gian nan có được hay không
Làm sao bỏ hết hương nồng
Đan tay chung lối sâu nông tỏ tường
.
Tuy mạng ảo mà thương da diết
Mặc cho đời cách biệt đôi nơi
Thì thầm thơ viết nên lời
Dòng tình ấp ủ chữ rơi duyên cầu...
.
Thơ ta tỏ vài câu sáng rõ
Tình yêu này nở bỏ đành sao
Thế nào đi đến ngọt ngào
Hay rằng cứ để chiêm bao thỏa lòng...
.
Vào bến mộng chờ mong gặp gỡ
Buổi tương phùng tưởng nhớ bày ra
Đây dòng song thất mặn mà
Tơ duyên tình kết ra hoa nồng nàn
.
Tại vì yêu quá sợ tan
Hồn phiêu cứ thả mây ngàn luyến lưu ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 14/08/2016
Chưa phân loại
Uncategorized