Bên Mộ Cha Con Khóc !

Tác giả: Hồng Dương

Lòng nặng trĩu nghe hồn xa vắng
Nỗi đơn côi ngấm đắng tâm can
Cha ơi ! khóc thảm chiều tàn
Thiết tha nỗi nhớ bàng hoàng đau thương .

Thương cha lắm lạnh sương nấm mộ
Xót xa lòng tủi hổ đời con
Hỏi trời chữ hiếu có tròn ?
Đong hoài vẫn thấy đời con chưa đầy .

Công dưỡng dục cao dầy ân đức
Tình cha con rất mực thâm sâu
Âm dương cách biệt u sầu
Ngàn xa chia cắt biết đâu mà tìm .

Ôi thương nhớ nhịp tim đau xiết
Lúc sinh thời tha thiết yêu thương
Vì con cha cực trăm đường
Gian nan khổ hạnh vấn vương một đời ...

Khi loạn lạc vận thời có đổi?
Chốn phong ba tìm bới sinh nhai
Đời cha nào quản phôi phai ,
Xã thân xây đắp tương lai con nhờ ...

Đột ngột quá bất ngờ vĩnh biệt!
Không một lời mãi miết cha đi
Thương đau tràn khắp chia ly
Lệ đau thảm thiết còn gì đâu cha...?

Cha nằm đó mãi mà không nói
Con hỏi cha có đói lắm không ?
Như thời cha ở trên đồng !
Lòng con tan nát mênh mông một chiều....

Con qùy lạy xin điều muốn nói ,
Thắp hương lòng khấn gọi hồn chiều ,
Khấn cầu siêu thoát bao nhiêu
Khóc than quỳ lạy tiêu điều... lòng con....
Chưa phân loại
Uncategorized