Bẽn Lẽn

Tác giả: Thiên Ân

BẼN LẼN
Ngày xưa em hay bẽn lẽn
Chôn kín nụ cười vô tư
Hoa bướm chưa lần hò hẹn
Bao lần rón rén trao thư

Nhành lá tương tư mấy độ?
Gầy guộc một mùa yêu thương
Áo dài ôm bờ nắng gió
Khi về thao thức đêm trường

Đôi chân non tơ ríu rít
Giẫm bờ lá cỏ tơ non
Mừng em hết thời con nít
Dễ yêu cặp mắt xoe tròn

Anh đeo theo em như đĩa
Trong veo một bản tình ca
Trần gian chưa lần mai mỉa
Vầng trăng mười sáu hiền hòa

Tung tăng dung dăng dung dẻ
Mộng về e ấp bờ môi
Chân trời hiu hiu gió nhẹ
Sao em lặng lẽ không lời
Ngày 4/11/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized