Bên Khung Cửa

Tác giả: Thiên Ân

BÊN KHUNG CỬA
Bên khung cửa em ngồi tư lự
Ơi bóng mây quá khứ tủi hờn !
Bốn mùa trăn trở cô đơn
Điệu gầy guộc mọc đòi cơn dật dờ

Bên khung cửa bơ vơ giấc mộng
Lệ đá buồn xa vọng nghìn năm
Giấc mơ mới nhú nẩy mầm
Khen ai nhổ gốc lặng câm dứt lời

Bên khung cửa chờ người không tới
Cánh đồng yêu chẳng đợi gọi mời
Ai gieo tiếng oán không lời ?
Buồn trong kỉ niệm xa vời , vời xa

Bên khung cửa thật thà mấp mé
Ước mong gì gió nhẹ thoáng qua ?
Bọt bèo , bèo bọt ngân nga
Rạ rơm , rơm rạ dần dà ngậm đau

Bên khung cửa ngõ vào dĩ vãng
Thử lòng nhau tát cạn biển Đông
Thảnh thơi gạn đục khơi trong
Vu vơ chép mộng bẻ cong nỗi niềm

Bên khung cửa xào chiên kỉ niệm
Hóa hoang đường ẩn hiện mông lung
Thương đau ăn cắp vẫy vùng
Anh con chim mỏi chưa dừng cánh bay
Ngày 24/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized