Bến Bờ Tình Yêu

Tác giả: Thiên Ân

BẾN BỜ TÌNH YÊU
Đố ai bắt mạch được trái tim ?
Đôi mắt mở to lại nhắm nghiền
Từ dạo đưa chân vào say đắm
Đất trời chìm đắm chốn ngoan hiền

Dường như rối rít muôn tiếng chim
Nhạc lòng nhè nhẹ vỗ cánh mềm
Em thời mơn mởn xanh như ngọc
Xin tạ ơn đời đã có em !

Đố ai vun vén hết duyên tơ ?
Thoáng nghe bụng dạ đã mở cờ
Những luồng run rẩy , bên lá biếc
Một thuở đan tay mộng ơ hờ

Sợi dây cảm xúc chớm lên men
Âu yếm vây quanh bên bức rèm
Hơi thở ngọt ngào ươm mơ ước
Tình yêu đầy ắp đôi môi êm

Đố ai bẻ hết nhánh yêu thương
Tà áo mong manh ở cuối đường
Gót sen gõ bóng mùa thay lá
Bàng bạc một vùng cỏ ngậm sương

Dăm tiếng thời gian như thoi đưa
Đôi ta thương nhớ mấy cho vừa ?
Dư âm hè phố gieo vương vấn
Tay ấm bàn tay gọi sớm trưa
Ngày 17/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized