Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Bờ Sông Đà

Tác giả: HẠO VŨ

Ta đã về đây hỡi đà giang
Quần quận sóng xô lớp lớp vàng
Thuyền ai tấp nập đông vui thế
Ngơ ngẩn làm ta lỡ chuyến hàng
Bên bờ ai nhuộm một màu lam
Những lúa cùng tre nối dọc ngang
Giọng ai trong trẻo mà cao vút
Gọi khách qua sông với mấy nàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Bên Sông (Nguyễn Bính)
  • Bên Sông (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Song (Mặc Tiêu Phong)
  • Bên Sông (Quách Tấn)
  • Bến Sông (Thiên Nhất Phương)
  • Bến Sông (Vũ Kim Thanh)
  • Bến Sông (Tứ Phong)
  • Bên Song Ai Đứng (Hồng Dương)
  • Bến Sông Buồn (Khánh Quỳnh)
  • Bến Sông Chiều (Trần Xuân Thái)
Thơ bạn muốn xem
  • Phác Họa Đời Con
  • Lũ Khốn Nạn Sẽ Bị Quả Báo!
  • Hồn Nhiên Đi Nhé
  • Ô Cửa Sổ
  • Phút Mong Lung
  • Những Giọt Châu Trắng
  • Thì Cũng Vậy Thôi...
  • Trổ Mầm
  • Mùa Mây
  • Hoa Cuối Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
©2025 - CungThuGian.com