Bến Bờ Đau Thương

Tác giả: Thiên Ân

BẾN BỜ ĐAU THƯƠNG
Ngẫm xem chiếc lá lìa cành
Kiếp người , cứ thế mong manh , kiếp người
Thời gian ngọn gió khóc cười
Trò chơi một thuở năm mười xa xôi

Cánh chim bay bổng phương trời
Đám mây mười tám buông trôi chốn nào ?
Đôi chân mòn gót thương đau
Nụ hôn dĩ vãng tan mau dấu hờn

Cỏ non mơn mởn , cỏ non
Đồng xanh xào xạc đòi cơn đau đời
Sông dài bến lở , bến bồi
Biệt tăm cá lội thương thời hương hoa

Em vốn gần , tình lại xa
Xin thầm thì gọi nôm na tên người
Chiêm bao vỗ cánh tàn hơi
Vầng trăng khó dễ chia đôi bao giờ ?

Thương em ngồn ngộn giấc mơ
Ngôn từ hàm súc gieo thơ ru nàng
Con đường rẽ lối thênh thang
Áo xưa lồng lộng sang ngang đôi bờ

Xin đi tìm bóng dại khờ
Thuở ngu ngơ , thuở ngu ngơ ...xa vời
Êm đềm ngày tháng rong chơi
Tình yêu nhỏ giọt rụng rơi vô hồn
Ngày 19/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized