* Bể Dâu *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BỂ DÂU

Tóc đã bạc bạn xưa già thấy rõ
Gặp lại nhau tình còn đó hay không ?
Nhớ những gì xuân mất má chán hồng
Thời tuổi dại xa mênh mông dĩ vãng...
.
Những buổi họp bạn thơ tình lai láng
Tay bắt tay bỏ ngày tháng quen nhau
Nào phân ranh đời đen đỏ muôn màu
Duyên hội ngộ thì trước sau cũng gặp...
.
Những bạn khác xin chờ đâu có gấp
Mối tương phùng như mây lấp bầu trời
Nhạn sẽ bay thăm cố quốc ngàn nơi
Hẹn gặp nhé đây là lời tâm huyết.
.
Duyên chưa đến đừng nghĩ suy đáy huyệt
Đời còn dài đông phủ tuyết trời Âu
Mà tình thân chẳng lạnh lẽo úa nhầu
Chờ thêm nhé sẽ không lâu ráng đợi...
.
Đời là cuộc bể dâu đầy chới với
Họp rồi tan xa vời vợi chân trời
Như lục bình về muôn ngả chơi vơi
Đâu là bến vật sao dời mỗi lúc...
.
Đời lãng tử khác nào dân du mục
Đến rồi đi hồn ngây ngút muôn nơi

Bây chừ mỏi gối rã rời
Đâu là bến mộng buông rơi dòng tình...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 20/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized