Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bé Con

Tác giả: Mr.Smile

Bé con ơi, quả thực không dám nói
Con là thiên thần của niềm an ủi
Là tâm hồn tĩnh lặng, ánh mắt nhìn
Mà bao kẻ đã đánh mất Bé con
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Bé Con Của Mẹ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Bê Con Giữa Trưa (Tứ Phong)
  • Bé Con Ơi (Bùi Giáng)
  • Bẻ Cong Đời Người Khác (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Trăng Khuya
  • Ảo Ảnh
  • Đôi Bờ Một Dòng Sông
  • Giấc Ngủ Êm Lành
  • Hãy Như Là Mưa Bay
  • Mong Ngày Con Hiểu Mẹ
  • Vô Đề Của Sự Khác Đời
  • Không Có Thì Giờ
  • Tiếng Thì Thầm Trong Tim.
  • Cà Phê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
©2026 - CungThuGian.com