Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

...tự Tại...

Tác giả: Tuấn Phạm

Qua đường thấy giếng biết nông sâu
Xóm dưới làng trên có hảo cầu
Miệng lưỡi thế gian ai đo được
Tâm trong ruột thẳng dễ thấy đâu
Cha sinh Đức Trí mong rèn luyện
Mẹ dưỡng Nhân Tâm sáng để đầu
Trọn kiếp đường tu mong chính đạo
Tránh xa chỗ ấy kiếp bể dâu...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Và Ta
  • Lặng Yên
  • Nhớ Một Người Dưng
  • Kiếp Hoang Không Định
  • Mưa Sáng
  • Giấc Mơ Xưa
  • Bẽ Bàng
  • Cái Nhìn
  • Thằng Mõ
  • Lòng Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
©2026 - CungThuGian.com