Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bây Giờ Tôi Không Còn Đòi Hỏi Gì Ở Thơ Ca

Tác giả: Mr.Smile

Bây giờ tôi không còn đòi hỏi gì ở thơ ca
Ngoài lòng chân thật
Không sự vinh quang, không thương xót
Nếu vợ lặng im thì có thể cùng ngồi bên bờ biển với nhau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Phép Cộng Tình Yêu
  • Nỗi Nhớ Đêm
  • Lời Mẹ Dạy - 2
  • Gái Rưọu
  • Trả Anh Về Người Ta
  • Chiều Mưa
  • Nếu ...!
  • Không Về Hiện Thực
  • Tạo Hoá An Bày
  • Bến...sông...thuyền...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phong Huynh Nguyen
  • Motthoi
  • Đặng Quang Nam
  • Trần Lê Phượng Loan
  • Sinh Tồn
  • Hoa Du Kha
  • Lê Quang Minh
  • Phuong Vuong
  • Cohoang Tinhbuon
  • Thuỷ Cúc
©2025 - CungThuGian.com