Bây Giờ Tháng Sáu

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Bây Giờ Tháng Sáu

Bây giờ tháng sáu đến rồi em
Sắp chuyển thu sầu gọi réo tim
Cho kẻ đi xa, hồn gửi lại
Chập chờn, lãng vãng dưới trời đêm!

Bây giờ tháng sáu đến rồi em
Mây xám ngàn phương sắp phủ thềm
Để bóng cô đơn mờ khoé mắt
Bã buồn trăn trở, cuốn màn đen

Bây giờ tháng sáu đến rồi em
Nắng nhẹ hanh hanh tím nỗi niềm
Nhung nhớ dâng tràn, loang diệu vợi
Hồn mơ lãng đãng biến thành chim!

Bây giờ tháng sáu đến rồi em
Dịu mát từng hồi trải mái hiên
Nhựa trắng thân cây chầm chậm lại
Dưỡng nuôi sức sống trước truân chuyên

Bây giờ tháng sáu đến rồi em
Bỗng chốc trăng thanh, rực ánh đèn
Hoa nở trong lòng khơi sắc thắm
Thơ tình da diết một Thuyền Quyên!

6/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized