Bây Giờ Tháng Mấy

Tác giả: Phuong Vuong

Bây giờ tháng mấy đến rồi
Tiết trời se lạnh, bồi hồi đông sang
Đón nàng chúa tuyết lạnh tang
Hoa trắng nở rộ, trời than rằng buồn
Trời hồng còn biết than buồn
Ai còn gối chiếc có buồn không ai?

Bây giờ tháng mấy về rồi
Tuyết tan mây tạnh, xuân hồi quê hương
Trăm hoa đua nở ngát hương
Xuân về ấm áp tình thương cho đời
Cho đôi trai gái nói lời
Yêu đương nồng thắm, sống đời với nhau.

Bây giờ tháng mấy đi rồi
Xuân đi không nói, xa rồi xuân ơi
Để mùa hạ lặng lẽ qua
Nắng lên đỉnh núi, mưa sa cánh đồng
Cho mùa lúa trổ đòng đòng
Sông xanh vẫn chảy, tình hồng vẫn yêu.

Bây giờ tháng mấy vậy rồi
Mưa rơi rả rích, lá hồi vàng nhanh
Cuộc tình đẹp tựa như tranh
Yêu nhau chưa đượm, xa nhanh vội vàng
Để cho ai đó héo tàn
Thu đi không biết, đông hàn lại sang.

Bây giờ tháng mấy đến rồi
Thời gian lặng lẽ, qua rồi lại qua
Cho ai thương nhớ tình xa
Cho ai buồn tủi, thương mà khóc thương
Để cho tóc ướt màn sương
Trắng đêm không ngủ, soi gương nhớ người.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized