Bậu Về

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Hôm bậu về qua đứng trông đầu ngõ
Mà con tim từng nhịp đập liên hồi
Đôi mắt huyền, màu má thắm, son môi
Bậu để mất nơi phương người một nửa

Hôm bậu về qua nép mình sau cửa
Nỗi niềm dâng cho mắt lệ đong đầy
Dáng nghiêng nghiêng bờ vai nhỏ hao gầy
Qua thảng thốt gọi thầm tên của bậu

Nắng chiều thu đổ dài trên hàng dậu
Con bướm vàng chao lượn lẻ loi sầu
Chập chờn bay con bướm buồn không đậu
Qua lặng nhìn... hồn trôi mãi về đâu
______________________________
Chưa phân loại
Uncategorized