Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bầu Trời Xám, Em Nhìn Xem, Đẹp Thế

Tác giả: Mr.Smile

Bầu trời xám, em nhìn xem, đẹp thế
Em đừng nghĩ anh không tin Thượng Đế
Và anh mong hơi ấm của người ta
Từ mặt đất này không thể bay xa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Cuối
  • Tiếng Đêm
  • Thương Vầng Trăng Xa
  • Phố Xưa
  • Bài Thơ Còn Nợ
  • A--- Dã Quỳ Ơi
  • Em Hiền Trong Trắng Tựa Nhành Lan
  • Phận Em
  • Bâng Khuâng Với Đời
  • Phố Cổ Chiều Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
©2026 - CungThuGian.com