Bầu Trời Của Anh

Tác giả: Nhật Thuận

Bầu trời của anh chẳng lớn đâu
Cuộc sống giản đơn chẳng sang giàu
Gia đình nhỏ luôn đặt lên đầu
Bạn bè đôi lúc lại gặp nhau.

Bầu trời của anh chẳng cao xa
Chẳng ước chi ngoài một mái nhà
Luôn nhiều tiếng cười hơn tất cả
Để mọi lo toan rồi cũng qua.

Bầu trời của anh giản đơn lắm
Học tập, công việc cứ hàng năm
Bận rộn nhưng cũng vô tư lắm
Vòng tròn lặp lại như trăng rằm.

Bầu trời của anh cũng yên bình
Đôi khi lại chỉ có một mình
Cũng có những điều phải toan tính
Nhưng rồi đôi lúc chỉ làm thinh.

Bầu trời của anh như cánh chim
Cuộc sống là chẳng ngừng kiếm tìm
Tìm tri kỉ giữa đời phù phiếm
Sống lí trí, yêu bằng con tim.

Bầu trời của anh như bức tranh
Tô thêm vài nét hoa lá cành
Danh hoạ, kì bút chẳng dám sánh
Nhưng mấy mùa qua vẫn tươi xanh.

Bầu trời của anh như phím đàn
Không phải lúc nào cũng rộn ràng
Nhưng ngày trôi qua vẫn âm vang
Từng nốt thăng trầm cứ nhịp nhàng.

Bầu trời của anh chỉ thế thôi
Mà em đã là một nửa rồi
Có lúc làm anh lắm bối rối
Nhưng mãi nụ cười nở trên môi.

Bầu trời của anh nếu thiếu em
Sẽ thiếu biết bao phút êm đềm
Nhớ mong tương tư chẳng thể đếm
Ban mai chẳng thoát nổi màn đêm.

Bầu trời ấy có lúc cũng bé lại
Chẳng còn chỗ cho bất cứ ai
Cứ mong ngóng mỗi buổi sớm mai
Bên nhau một thời hay mãi mãi?

Bầu trời ấy đang lớn dần lên
Để chờ đón yêu thương đang đến
Chứa được tất cả niềm thương mến
Gói gọn chỉ trong một cái tên.
Chưa phân loại
Uncategorized