Bắt Mạch Tim Em

Tác giả: Thiên Ân

BẮT MẠCH TIM EM
Anh không làm nghề thầy thuốc đâu em?
Vẫn bắt mạch trái tim em được đấy!
Vẫn âm thầm lắng nghe dòng máu chảy
Gói yêu thương nồng cháy khúc dạo đầu

Trái tim em đầy ắp những nông sâu
Hời hợt , cái lắc đầu...màu vô vị
Những lệch lạc đôi khi duy ý chí
Chứa đầy kho suy nghĩ , những bâng quơ

Mạch tim em ôm cả một trời thơ
Muôn vồ vập , xô bờ đầy lãng mạn
Đôi khi ngủ quên cánh đồng khô hạn
Bóng nắng còn khuếch tán gió muôn phương

Mạch tim em nuôi giấc mộng đêm trường
Cho nhớ nhìn thương sớt chia , san sẻ
Khi anh ôm em ấm lòng ngực trẻ
Mùa bướm hoa về ghé lại bao giờ?

Bói toán tim em ra ngẩn vào ngơ
Bài toán đố bất ngờ ra đáp số
Những tâm tư giấu mình ngồi cửa sổ
Đúng và sai lấp ló dưới chân chiều

Đoán già đoán non chủ yếu để yêu
Môi em rụng ít nhiều sang anh đó
Nồng nàn thay khi lòng anh bỏ ngỏ!
Trái mùa xuân gọt vỏ chín trong lòng
Ngày 8/2/2019
Ân Thiên (Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized