Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bất Chợt

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

BẤT CHỢT

Bần thần hờ hững lo âu
Hong buồn phơi nỗi u sầu miên man
Hớt mưa rửa sạch phũ phàng
Vịn vào gió lộng ngỡ ngàn thu nghiêng

Với tay nhặt chút ưu phiền
Thả vào khoảng trống vô biên ngắm nhìn
Bâng khuâng ....rơi rớt... Lặng thinh
Hồn ai khẽ chạm tim mình nôn nao ....

Doanminhhop 02102013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngư Dân
  • Lo Lắng
  • Đất Cằn
  • Tuổi Lên 6 ( Năm 1980 )
  • Tâm Sự Trống Vắng
  • Thương Em
  • Sóng Thần
  • Ngưỡng 40 Tuổi
  • Trăn Trở
  • Chúc Mừng 14/2
Thơ tương tự
  • Bất Chợt (Huỳnh Nhật Hà)
  • Bất Chợt (Sương Anh)
  • Bất Chợt (Daocongdien)
  • Bất Chợt (Trần Như Chuyên)
  • Bất Chợt (Nguyễn Lâm)
  • Bất Chợt (Nguyễn Duy)
  • Bất Chợt (Văn Liêm)
  • Bất Chợt (Kim Thư)
  • Bất Chợt (Mr.Smile)
  • Bất Chợt (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
Thơ bạn muốn xem
  • Gởi Tặng Anh
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô
  • Tự Tình Với Heo May
  • Hoa Hướng Dương
  • Charlie Gard Hành Trình Sự Sống
  • Nỗi Buồn Không Chỉ Riêng Ai
  • Em Ngồi Vẽ Mùa Thu 1
  • Đêm Nay Tôi Với Trăng
  • Cứ Khóc Đi Em! Rồi Thôi…
  • Tình Muộn Màng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
©2026 - CungThuGian.com