Bao Giờ Tôi Hết Thương Em

Tác giả: Thiên Ân

BAO GIỜ TÔI HẾT THƯƠNG EM
Bao giờ tôi hết thương em ?
Giấc mơ trọn gói ngoan hiền , hiền ngoan
Rủ nhau dạo nốt cung đàn
Thềm sân reo nắng hát vang muôn loài

Đêm giăng tơ nhện mặn mòi
Trăm năm anh bớt lẻ loi lạc bầy
Ngày ngày ẩn hiện đó đây
Nụ cười bẽn lẽn bủa vây thật thà

Bao giờ ong bướm môi hoa
Bến thuyền san sát hiền hòa yêu thương
Nhủ thầm rối rắm tơ vương
Tương tư bẻ nhánh đời thường ai hay ?

Bao giờ ân ái đan cài
Nghìn năm lẻ một lâu đài mở ra
Ngập ngừng rón rén chân qua
Mắt ai vương vấn người ta lạ lùng

Chiều chiều mây gió ngập ngừng
Xin em bỏ bớt dè chừng đi thôi !
Anh còn mắc nợ cuộc đời
Trăm năm thế kỉ bồi hồi đáy tim
Ngày 9/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized