Bao Giờ Nhớ Em ?

Tác giả: Thiên Ân

BAO GIỜ NHỚ EM?
Có bao giờ anh nghĩ tới em không?
Người con gái thương anh ngày xưa ấy!
Tóc vừa chấm lưng đồng khô cỏ cháy
Những trưa hè gió chạy trên đường xa

Ai biết trần gian còn lắm chua ngoa?
Chăn ấm nệm êm nồng nàn hạnh phúc
Người lạnh lùng từng khúc ruột cắt đau
Mùa tàn phai lửa tình cháy ngập đầu

Thương và nhớ neo sầu trong giấc trẻ
Canh cánh nỗi lòng rối bời canh hẹ
Giấc mơ hồng mới hé đã vội tan
Chiều chậm chân nơm nớp tuổi đá vàng

Có bao giờ anh nghĩ tới em không?
Khối tình con lòng thòng đôi mắt ướt
Nghĩ về anh mơn man đôi chân bước
Khách đa tình xuôi ngược ở chốn nao?

Em chép chờ mong với mối tình đầu
Thời xa vắng thương đau đang đầy ắp
Em thương anh bao năm mòn khóe mắt
Giọt lệ chiều rơi vội xuống không gian
Ngày 10/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized