Bão Dữ Đi Qua

Tác giả: Diệu Nguyễn

Mỗi khi bão dữ đi qua
Dân lành điêu đứng, cửa nhà dột xiêu
Quanh năm dành dụm chẳng nhiều
Một cơn bão quét, tiêu điều còn đâu

Ai người ăn ở nông sâu
Mà sao hậu quả, đổ đầu dân đen
Lẽ nào trời nỡ..... ghét ghen
Gửi bao tai ách, đem chen vào đời

Thấy không nước mắt dân rơi
Nghe không tiếng nấc, những lời thở than
Xót không bao tấm thân tàn
Cố cũng chỉ muốn bình an kiếp người

Biết rằng quy luật cuộc đời
Đừng nên oàn trách ông trời làm chi
Thở than chẳng để được gì....
Thành tâm cầu nguyện, bão thì mau tan.
Hà Nội Ngày Giông Bão
28/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized