Bâng Quơ

Tác giả: Thắng Dê

Đôi khi 2 chữ giản đơn
Nhưng trên thực tại khó hơn nghĩ thường
Sáng ra rửa mặt soi gương
Cũng phải chăm chút rồi thương chính mình
Cuộc đời may rủi tiếp nghênh
Làm sao trọn ý vẹn tình đôi bên
Vận xui rồi đến lúc hên
Thân ta riêng phận lênh đênh mọi miền
Muốn vui thì có lắm tiền
Muốn sống chân thật, lại phiền đôi khi
Nghĩ suy, giao dịch, thu chi
Cố đi cho thoả không nghi chẳng ngờ
Thôi đành khuất mắt làm ngơ
Sự việc dù xấu giả khờ bỏ qua
Suy hoài, nghĩ mãi chẳng ra
Người làm, kẻ thấy có là thân không?
Nhiều khi bảo nó bao đồng
Hơi đâu để ý mất công bỏ bà
"Con ông" động đến " Cháu cha"
Chuyện gì sẽ đến? Thân ta khó lường
Gặp mà xưng đế xưng vương
Có ngày xuống nước, xuống đường cảm thông
Mai sau hết sức gánh gồng
Bao nhiêu khốn nạn mong trông dĩ hoà...
P/s: Thôi thì, ta mãi là ta
Hôm nay cuối tháng rượu, gà... " Giải Đen"

Hề hề
Chưa phân loại
Uncategorized