Bằng Lòng Cùng Hiện Tại

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Người đàn ông thả hồn mình với biển
Mây miên man, con vỗ sóng mạn thuyền
Buông cần câu lòng thanh thản an nhiên
Anh nghe gió ru hời qua tóc rối

Bỗng từ xa có một người đến hỏi
- Này anh kia sao chịu cảnh cơ hàn?
Không đi tìm một cuộc sống cao sang
Đời như thế ngẫm là vô nghĩa lắm!

Anh nên mua một chiếc thuyền lớn rộng
Rồi thuê người đánh bắt tận khơi xa
Khi nhiều tiền anh sẽ sống xa hoa
Đâu đơn điệu và lẻ loi đến vậy!

Người đàn ông buông cần câu... mấp máy
- Rồi tôi làm gì khi đã thật giàu sang?
- Khi có tiền anh đi khắp thế gian
Và an hưởng trên bạc vàng nhung lụa!

- Rồi sau đó, tôi làm gì tiếp nữa?
- Anh sẽ nhởn nhơ mua một con thuyền
Ngày qua ngày trong cuộc sống an nhiên
Buông cần trúc giữa mây trời lộng gió!

Người đàn ông nhìn chiếc thuyền bé nhỏ
Nhìn cuộc đời thanh thản giữa mênh mông
Và vô tư ông tự nhủ với lòng
À ra thế!... Rồi mỉm cười hạnh phúc.

______________________________
PHT.
Chưa phân loại
Uncategorized