Bâng Khuâng Với Biển

Tác giả: Thiên Ân

BÂNG KHUÂNG VỚI BIỂN
Ngày em xuôi về với biển
Nghìn đêm con sóng xô bờ
Cát vàng ôm chùm xao xuyến
Dã Tràng nằm khóc , bơ vơ

Biển còn khát khao thương nhớ
Đôi chân mỏi mệt kiếm tìm
Gánh gồng đôi vai đòi nợ
Vụt xa hun hút bóng chim

Ngày em đắm mình rong ruổi
Hải Âu tung cánh phương trời
Đám mây hồn nhiên rượt đuổi
Ngọn gió reo hờn muôn nơi

Quay cuồng , về vùng vụng dại
Tinh nghịch , dí dỏm , trêu đời ...
Tung tăng thương mùa con gái
Nụ cười tỏa nắng êm trôi

Ngày em gót sen vạn dặm
Ôm đồm khơi vạn nguồn vui
Hạnh phúc dồn hương say đắm
Đánh thức thời gian ngủ vùi

Bến bờ mênh mông gieo mộng
Ngày đêm lặng lẽ âm thầm
Hoàng hôn thẫn thờ con sóng
Bốn mùa giật mình bâng khuâng
Ngày 13/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized