Bâng Khuâng Duyên Tình

Tác giả: Thiên Ân

BÂNG KHUÂNG , DUYÊN TÌNH
Môi em rụng xuống môi anh
Đầu giường con nhện giăng mành buông tơ
Anh trèo đồi núi không giờ
Nghe muôn hơi thở đợi chờ run run

Thời gian gấp gáp ngại ngùng
Má hồng ửng đỏ ai ưng bụng rồi
Một dòng suối mát bên đời
Êm êm khúc nhạc bồi hồi trái tim

Ầu ơi đôi mắt lim dim!
Anh còn ngụp lặn đắm chìm biển yêu
Giọt hương trinh nữ ít nhiều
Vén màn bí mật mỹ miều tươi non

Ru thời mơn mởn căng tròn
Trẻ trung , cuồng nhiệt ...ví von vạn lần
Ngày ta níu bóng nợ nần
Mới hay trái đất ghép vần TÌNH YÊU

Ăn sâu ngóc ngách xanh rêu
Vòng tay hạnh phúc bao nhiêu cho vừa ?
Bây giờ nhắc chuyện ngày xưa
Con đường tình cũ mây mưa chốn nào?

Chiều chiều ném đá bờ ao
Tình yêu vỗ cánh bay cao tận trời
Nụ hôn mất dấu đôi môi
Một luồng là lạ rụng rơi nghìn trùng

Đêm nay nhơ nhớ người dưng
Chăn êm nệm ấm rưng rưng dỗi hờn ?
Ta về ngậm trái cô đơn
Em thay áo mới , trông mòn con ngươi
Ngày 24/2/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized