Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bản Thân Mình

Tác giả: Mr.Smile

Cả đời tôi trên những cái mong manh
Bị giam cầm bởi ngàn điều yêu thích
Vì những xúc động cho dù nhỏ nhất
Tôi đánh mất một ít bản thân mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chiến Thắng Rồi!
  • Vh. Và Bằng Hữu Đạo Đức Suy Đồi .
  • Việt Nam Ơi! Tổ Quốc Ơi!
  • Chiều Chiều
  • Lục Bát Mùa Chay
  • Thành Giấc Mơ
  • Mỗi Chiều Ta Có Nhau
  • Mùa Noel Đến Sớm
  • Thăm Chiến Khu Xưa
  • Thu Bóng Âm Thầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
©2026 - CungThuGian.com