Cho Sớm Mai

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Biết viết gì cho tháng 7 xa xôi
Vì ngày xưa đã có thời lầm lỗi
Tháng 8 thân yêu thì chưa kịp tới
Chỉ mới nửa mùa tháng 6 mà thôi.
.
Phương trời xa có ai nhắn đôi lời
Về người cô đơn làm thơ mỗi tối
Có ánh trăng làm bạn nhưng đi vội
Chỉ riêng ta sống lại của một thời.
.
Nhắc làm chi để nhớ bao đầy vơi
Từng nhịp tim thả đi cùng lời nói
Biết chờ đợi sẽ để lòng mang tội
Nên ta chọn viết ra ở mọi nơi.
.
Lúc này đây đang nhớ tới một người
Người trong mơ đi về theo lối cũ
Biết mai đây có còn nắm tay ngủ
Để thấy lòng ru lại những tháng năm.
.
Biết viết gì hay thôi lại đi nằm
Ngủ rất ít-lười ăn-nhưng vẫn mập
Sẽ mang bệnh nếu còn ngại đi tập
Để sớm mai thấy lại như những ngày./.
12/6/2018
Chưa phân loại
Uncategorized