Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bạn Sẽ Chẳng Bao Giờ Hoàn Toàn Hiểu Được Chính Bạn.

Tác giả: Mr.Smile

Bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được chính bạn.
Bởi vì ý nghĩ của bạn, giống như bất kỳ một hệ thống khép kín nào khác.
Chỉ có thể biết về bản thân mình dựa trên những hiểu biết của chính mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Sống Cứ Bình Thường Xuân - Hạ - Thu - Đông
  • Em Ở Đây, Trên Đời, Khắp Mọi Ngả
  • Về Ăn Tết Với Mẹ Nghe Con
  • Tỉnh Giấc Bồ Đề
  • Sầu Ly Biệt
  • Góc Phố
  • Tình Chiều
  • Mơ Cùng Trăng
  • Tìm Em
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
©2026 - CungThuGian.com