Bạn Gần.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bạn gần.

Thế trần tất phù vân.
Chẳng cậy ai người thân
Có chức sắc ngay cận
Họ bận lắm bạn ơi

Dẫu là ngao du chơi
Bởi đời ta là cát
Phúc may trong bóng mát
Hạt cát có bóng đẹp

Cũng là nhờ Ánh Dương
Cũng mang lòng luyến thương
Bên đường đi trần thế
Hạt cát dưới cây quế

Hưởng tán mát hương thơm
Ngày cũng ba bữa cơm
Lòng nhẫn đơm hằng ngày
Người này có thông minh

Là Trời soi ý tình
Tự mình nào có thế
Sự thể nhờ ở đâu?
Để có được ánh mầu

Đôi khi cát uống say
Miệng cay nên thèm sóng
Tay quờ quạng lóng ngóng
Đừng hóng lời bất nhân

Sẽ xa cách tình thân
Lại đau cả người gần
Mất lòng tới người xa
Quên đi lời khiếm nhã

Dẫu là lúc tơi tả
Bỏ cả lời tục tằn
Như điểm đen vết hằn
Trên mặt kẻ thất bại

Lời bẩn chỉ có hại
Chẳng mang lại điều hay
Cố gắng tránh xỉn say
Luôn cầm tay bạn gần

Bởi thế trần phù vân.
Bạn gần, đó người thân...
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized