Bài Toán Khó

Tác giả: Hoàng Hảo

Đêm mưa đó, đêm mưa buồn định mệnh
Xui người về từ phương ấy xa xôi
Em và tôi như hai kẻ lạc loài
Duyên gặp gỡ, phải chăng trời ban tặng...???

Khi gặp nhau... chỉ cười trong thầm lặng
Len lén nhìn, bẽn lẻn nói vu vơ
Trước mọi người buông câu nói ơ thờ
Ai nào biết... lòng dâng bao cảm xúc...!!!

Đêm mưa ấy, dệt nên bao tình khúc
Dòng thơ buồn, dòng lệ hạnh phúc rơi
Để mưa về lòng lại thấy chơi vơi
Bao nuối tiếc nụ tình nồng trao vội

Đêm mưa ấy, còn bao điều chưa nói
Lại vội vàng chia cách nghìn trùng xa
Làm sao để khoảng cách giữa đôi ta
Thu hẹp lại "BÀI TOÁN LÀM SAO GIẢI"...???

Hoàng Hảo 12/11/14
Chưa phân loại
Uncategorized