Bài Thơ Mùa Hạ

Tác giả: Hồng Dương

Anh sẽ viết bài thơ đầu mùa hạ..
Bản tình ca nắng lã lướt trên cành
Sắc hòa vào ánh mắt sáng long lanh
Ve than kiệt âm thanh nghe bỏng rát

Anh muốn viết bài thơ hương ngây ngất
Ngọn gió về hong mát cả bờ yêu
Con nắng vàng khấp khởi tiếng chim kêu
Làn mây họa ánh phiêu bồng trăng chín

Dòng nhật ký ôm ghì trang giấy mịn
Phượng vĩ đơm hoa vín cánh đỏ trời
Gọi mùa thi ... giọt lệ rớt chơi vơi
Lưu bút vỡ ra lời thương sâu thẳm

Cho anh viết bài thơ tình thấm đượm ...
Đủ vị hương từ vườn cấm địa đàng
Áng trăng thơm trinh trắng đến ngỡ ngàng
Làn gió thổi miên man trong nắng nhạt

Anh muốn vẽ cảnh thần tiên tiếng hát
Để em nằm trên lá ngọc ánh sao
Cho tóc mây bồng lộng giữa trời cao
Trời nắng hạ thơ vào trong nốt nhạc

Bài thơ viết ... bằng lời yêu dào dạt
Cho em là một tuyệt tác giai nhân
Để cung chiều như nắng hửng mùa sang
Cho lộng lẫy thiên thần em tuyệt sắc...

Cơn mưa hạ chiều nay đi đâu lạc
Ghé vào dây lên mắt biếc môi hồng
Lời thơ anh em có hiểu hay không
Thêm dư vị mặn nồng tình mùa hạ....

Đông Hà, Quảng Trị 11/ 05/ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized