Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bài Thơ Mùa Thu

Tác giả: Bạch-Loan

Bài Thơ Mùa Thu

Mùa thu áo trắng bay bay
Cho ai ngơ ngẩn, để ai thẩn thờ
Để ai đợi, cho ai chờ
Còn ai đóng cữa làm thơ thất tình !

Bạch-Loan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Mây
  • Tìm Bóng Xuân Phai
  • Hương Nắng Cũ
  • Sông Chiều
  • Giật Mình
  • Mưa Xuân
  • Công Viên Ngày Tháng Cũ
  • Chia Ly
  • Thuyền Và Trăng
  • Xuân Lưu Lạc
Thơ tương tự
  • Bài Thơ Mùa Hạ (Trần Đức Phổ)
  • Bài Thơ Mùa Hạ (Hồng Dương)
  • Bài Thơ Mùa Thu (Bích Huyền)
  • Bài Thơ Mùa Thu (Tạ Thăng Hùng)
  • Bài Thơ Mùa Xuân (Bạch-Loan)
  • Bài Thơ Mùa Xuân (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Chim Họa Mi
  • Chiếc Áo Thu Vàng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1463)
  • Nụ Cười
  • Vô Đề
  • Xuân- Rượu Và Thơ
  • Gửi Người Đi
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (380)
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 191
  • (Cong Cong)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
  • Lê Viết Long
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
©2025 - CungThuGian.com