Bài Thơ Không Đề

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Bài Thơ Không Đề


Lưu Vĩnh Hạ

Về đâu mái tóc người thương
Mà nghe thăm thẳm con đường mưa rơi
Bài thơ chưa viết thành lời
Trăm năm cơn mộng mình tôi đợi chờ

Một thời Nhỏ cũng của tôi
Bây gờ thì Nhỏ của người ta thôi
Nhìn nhau lại thấy bồi hồi
Tiếng xưa vọng lại những lời dư âm

Giọt mưa khuya rớt âm thầm
Giữa đêm ngoài phố tìm lần dấu xưa
Bàn chân bước mõi mấy mùa
Đôi bàn tay lạnh buồn chưa hỡi lòng

Về đâu mái tóc người thương
Bàn tay ai vuốt tôi buồn bàn tay
Lấp đầy trong những men cay
Tôi hôn em đấy những ngày xa xưa

Dư âm gợi mấy cũng thừa
Mềm môi giọt đắng buồn chưa hỡi lòng
Bàn tay giữ chút hư không
Bài thơ tôi đấy vẫn không tựa đề
Chưa phân loại
Uncategorized