Bài Thơ Cuối Năm...

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Cuối năm, giữa tháng, trăng mờ
GIấu như tôi giấu giấc mơ ngọt ngào

Sớm rằm nghe thấy nôn nao
Chuông chùa xa vọng điểm vào thinh không

Khói nhang hòa với sương trong
Lầm dầm căn dặn nỗi lòng mẹ cha

Cá ươn, chớ để bê tha
Tà tâm con tránh xa đà hư thân

Sân si vay nợ cõi trần
Bòng bong bản ngã vướng chân là thường

Con ham câu chữ văn chương
Con mê mẩn với bụi đường nhân sinh

Cái tôi, cười, khóc, riêng mình
Con làm con chịu với tình người thôi

Như mây, nắng, gió mưa trời
Tự nhiên, thư thái với đời mà vui

THV
Chưa phân loại
Uncategorized