Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Ước

Tác giả: Tocngan.HYTV

MỘNG ƯỚC

Trọn bốn năm rồi vắng bóng Cha
Nhiều đêm gối ướt lệ rơi nhòa
Nơi này cõi tạm buồn hiu hắt
Chốn ấy hoàng tuyền lạnh xót xa
Đã hết bao ngày êm ấm cửa
Còn đâu những buổi rộn vui nhà
Lòng đau dạ tủi thầm thương nhớ
Mộng ước khi nào gặp lại Cha.
Tocngan.HYTV (30/4 Mậu Tuất)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Đơn Phương
  • Vợ Là...
  • Duyên Phận
  • Em Muốn Gì Ở Tuổi Quá 40
  • Mùa Hoa Nhãn
  • Lừa Tình
  • Đứng Lên Em
  • Đời Ngắn Lắm
  • Bóng Đá Việt Nam 5
  • Người Đàn Bà Cũ
Thơ tương tự
  • Mong Ước (Nguyễn Thuyền)
  • Mộng Ước (Minh Tuấn)
  • Mộng Ước (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Ước (Nguyễn Quang Long)
  • Mong Ước (Maiyeuem)
  • Mộng Ước (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Mộng Ước (Hoanghoon)
  • Mong Ước (Xóm Đồng)
  • Mong Ước (Nguyễn Quang Long)
  • Mộng Ước Bên Nhau (Kim Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Hà Nội Mùa Mưa Buồn
  • Hái Củi
  • Cây Tầm Gửi
  • Nhớ Người
  • Tha Hương
  • Một Góc Đêm
  • Nếu Là Bắc Triều Tiên
  • Ru Nàng Vào Mơ
  • Trái Đất Thành Một Ta Chọn Giữa...
  • Giai Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
©2025 - CungThuGian.com