Bài Thơ Chưa Đặt Được Tên

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Bài Thơ Chưa Đặt Được Tên


Lưu Vĩnh Hạ

Người đi biết đến bao giờ
Vần thơ tôi vẫn đợi chờ bóng em
Những đêm trăng sáng bên thềm
Thơ tôi lại thức mà tìm dáng xưa

Mái nhà gió bạt phên thưa
Bàn tay không đủ ấm vừa bàn tay
Tôi không có một ngày mai
Làm sao giữ được bóng ngày trong đêm

Bài thơ tôi vẫn chờ em
Vẫn tha thiết nhớ trái tim dại khờ
Tôi người nhặt thúng lá mơ
Làm sao quên đưọc ban sơ nụ cười

Bài thơ gối mộng cùng người
Chừ xa thăm thẳm nhạt lời môi xưa
Đường trần lá đổ lần chưa
Bài thơ hiu hắt mấy mùa đông qua

Bài thơ tôi cũng chỉ là
Mưa rơi phố nhỏ trong tà áo bay
Bài thơ buồn đã theo ai
Tìm trong mưa phố một ngày nắng lên

Bài thơ chưa đặt được tên .....
Chưa phân loại
Uncategorized