Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bài Thơ Cay Đắng -ta Hãy Lên Đường

Tác giả: Mr.Smile

Bài thơ cay đắng -Ta hãy lên đường
Đi về nơi những cô gái tươi trẻ
Về cuộc đời - Số phận của đau thương
Hãy lên đường cùng với họ - Yêu thương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Trên Cả Độc Ác
  • Nỗi Buồn Thầm Lăng.
  • Nản Lòng
  • Tan Vỡ
  • Em Ơi ! Sao Chẳng Về
  • Sài Gòn Những Con Đường Đi Qua
  • Tấm Lòng Phụ Mẫu
  • Đêm Nằm Nhớ Em
  • Lặng Lẽ Mùa Thu Về
  • Đông Về Rồi Sao Anh!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TaAoXanh
  • Tuan Pm
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
©2025 - CungThuGian.com