Bài Học Đầu Tiên

Tác giả: Đinh Kim Chung

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Gom một gánh dại khôn
Giữa nhân tình thế thái
Chuyện xưa xin kể lại
Như bài học đầu đời

Chuyện thầy giáo của tôi
Trong một lần hết tiết
Gọi tôi lên bảng viết
"Chết cộng chết bằng gì?"

Mắt tôi tròn như bi
Người ngây như chết đứng
Cả lớp bèn tung hứng
"Để tớ giải cho nào!"

Chết cộng chết làm sao?
Thầy bèn cao hứng giọng
"Chết cộng chết bằng sống
Các em hãy nhớ lời!

Bởi muốn sống trên đời
Phải học sâu chữ biết
Dại đương nhiên là chết
Khôn cũng vậy thôi mà

Biết dại để khôn ra
Biết khôn là bớt dại
Dại khôn đem cộng lại
Không bằng sống là gì?"

Cả lớp chẳng nói chi
Tự nhiên im phăng phắc
Dù thầy không hề nhắc
Trật tự như mọi lần

"Các em học dần dần
Rồi sau này sẽ hiểu
Đây không là chuyện tiếu
Giải khó cũng phải thôi!"

Thời gian cứ vụt trôi
Không bao giờ trở lại
Có thể chưa ai giải
Ra đáp số cuối cùng

Bởi cuộc sống mông lung
Ai viết tròn chữ biết
Dại khôn dù không chết
Không biết sống như thừa

Câu chuyện kể ngày xưa
Trong trời đông giá buốt
Bỗng tự lòng hỏi ruột
Chữ Biết là chữ gì?
Chưa phân loại
Uncategorized